Cảm ơn vì đã có dịp trải nghiệm cuộc sống với danh phận có chồng.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã làm vợ lẽ được hơn 2 năm. Trước đây, dù bị coi là "gái quá lứa", tôi vẫn tự tin vì mình có ngoại hình ổn. Tuy nhiên, đường tình duyên lận đận khiến tôi chưa kết hôn đến năm 30 tuổi. Khi gặp anh, hơn tôi 9 tuổi, có học thức và từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi đã bị chinh phục bởi sự lãng mạn và tâm lý của anh. Sau hơn 1 năm yêu, tôi không phàn nàn gì về anh. Dù bị gia đình phản đối, tôi vẫn quyết định rời bỏ nhà để làm vợ lẽ của anh. Tuy nhiên, sau khi cưới, cuộc sống của tôi thay đổi nhanh chóng và tôi thất vọng vì nhận ra mình đã nhìn lầm người.
Mặc dù chồng tôi có lương khá, nhưng tôi chưa bao giờ được cầm tiền lương của anh. Anh không đưa cho tôi đồng nào để chi tiêu, còn tôi phải sống bằng lương ít ỏi của mình. Anh tiêu tiền vào bạn bè và cờ bạc, khiến kinh tế gia đình luôn khó khăn. Khi hết tiền, anh còn đòi tôi đưa tiền, nhưng tôi không thể vì phải nuôi con nhỏ. Những lúc đó, anh đã đánh tôi thâm tím, có lần tôi bị thương đến nỗi không thể đi làm. Hai năm làm vợ lẽ, tôi cảm thấy như cuộc sống của mình kéo dài đến 20 năm.
Tôi vẫn không hiểu vì sao chồng mình, dù có học thức, lại ứng xử kém với vợ con. Anh không bao giờ giúp đỡ tôi trong công việc nhà hay chăm sóc con cái, sống vô trách nhiệm và không quan tâm đến giờ giấc của con. Anh thường xuyên bận rộn với bạn bè, không dành thời gian cho gia đình. Mỗi khi đi làm, tôi vừa phải trông con vừa làm việc nhà. Dù cuộc sống không khó khăn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ khi làm vợ lẽ. Nhiều lúc, thức trông con ốm, tôi cảm thấy rất buồn tủi. Tôi không biết mình nên cảm ơn cuộc đời vì có chồng hay chỉ là đau khổ vì phận mình. Hơn nữa, anh còn thúc giục tôi sinh thêm con mặc dù không quan tâm đến gia đình.
Tôi thường phản đối và không muốn sinh thêm con, nhưng chồng lại quát mắng và xỉ vả tôi. Tôi cảm thấy mình như một cái máy đẻ hơn là một người vợ. Cuộc sống làm vợ lẽ thật tàn nhẫn. Tôi nên tiếp tục chịu đựng vì con hay tìm cách thoát khỏi cuộc sống nặng nề này?




Source: https://afamily.vn/cam-on-vi-duoc-mot-lan-mang-tieng-co-chong-20110915042649952.chn